"Vợ chồng trẻ kiếm 700 triệu/tháng, sống trong căn hộ sang trọng và sở hữu xe hơi đắt tiền, nhưng sự thật về cuộc sống 'nghèo khó' khiến ai cũng bất ngờ"
Tôi và Dave đã kết hôn hơn ba năm và muốn có con, nhưng gặp khó khăn về tài chính dù thu nhập chung khoảng 30.000 đô la mỗi năm. Mặc dù chúng tôi có vẻ khá giả, thực tế là chúng tôi ít tiết kiệm và đang nợ nần. Nhiều khi, chúng tôi không đủ tiền cho những khoản chi nhỏ như vé xem phim. Toàn bộ thu nhập của chúng tôi chủ yếu dùng cho một lối sống xa hoa. Cả hai đều làm trong lĩnh vực bán hàng, nhưng ở hai công ty khác nhau, và do thu nhập dựa vào hoa hồng, chúng tôi phải làm việc rất chăm chỉ, thường lên đến 60 giờ mỗi tuần, chủ yếu để giao lưu với khách hàng giàu có. Lương cao giúp chúng tôi duy trì cuộc sống sang trọng với đồ hiệu, hai chiếc xe sang và một căn hộ cao cấp.
Chúng tôi cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ cho tầng lớp giàu có, và để thu hút khách hàng, cần có cách tiếp cận đặc biệt. Dave và tôi thích tận hưởng cuộc sống, nhưng thói quen chi tiêu của chúng tôi đã trở nên vượt tầm kiểm soát. Gần đây, chúng tôi mua một căn hộ đắt tiền và hai chiếc xe sang, và đang gặp khó khăn trong việc trả nợ. Chúng tôi từng có khoản nợ thẻ tín dụng khoảng 20.000 đô la và chi tiêu nhiều cho lối sống xa xỉ. Dù nhiều người nghĩ chúng tôi không có vấn đề gì về tiết kiệm nhờ thu nhập cao và không có con cái, nhưng thực tế là chúng tôi chi tiêu lớn để thu hút và giữ chân khách hàng.
Tôi đã chi 1.000 đô la cho bữa tối với ba khách hàng tại nhà hàng Michelin để làm họ hài lòng. Dave cũng thường đãi khách ở những nơi đắt tiền. Chúng tôi tặng quà xa xỉ vào dịp sinh nhật như rượu whisky quý và đồ trang trí. Khách hàng đánh giá cao những điều này, đặc biệt là những người giàu có. Chúng tôi cũng từng tiếp đón khách tại căn hộ trong dịp Tết Nguyên Đán, chi nhiều cho ăn uống và lì xì. Cách này giúp giữ chân khách hàng, nhưng cũng khiến chúng tôi khó khăn về tài chính. Nếu nhìn vẻ bề ngoài, khó ai có thể đoán chúng tôi đang gặp khó khăn.
Chúng tôi chi tiêu cho khách hàng chủ yếu để kiếm hoa hồng trả nợ, nên cuối tháng gần như không còn gì cho bản thân. Chúng tôi chỉ thỉnh thoảng ăn ở nhà hàng đắt tiền khi có khách hàng, còn lại thì ăn uống rất đơn giản, thậm chí có lúc phải bỏ bữa để tiết kiệm. Có lần, chúng tôi phải ăn bánh mì suốt hai ngày. Các hoạt động giải trí như xem phim hay du lịch đều không khả thi do hạn chế tài chính. Việc xây dựng mối quan hệ xã hội cũng khó khăn vì ngân sách eo hẹp, chỉ có thể đến nhà bạn bè mà không đi chơi nhiều trừ khi là công việc. Công ty cho phép yêu cầu chi phí liên quan đến công việc nhưng có giới hạn hàng tháng, nên chúng tôi không thể chi tiêu nhiều.
Dave và tôi không chịu trách nhiệm về tài chính, nhưng lối sống xa xỉ khiến chúng tôi khó từ bỏ. Mặc dù chúng tôi biết tình hình tài chính của mình không ổn, cả hai đều ngoài ba mươi và cần hành động sớm nếu không muốn gặp khó khăn khi nghỉ hưu. Năm tới, chúng tôi sẽ cố gắng trả nợ, tiết kiệm tiền và tìm cách cắt giảm chi tiêu mà không cần từ bỏ hoàn toàn lối sống cao cấp, như mua ít quần áo hàng hiệu hơn và tìm kiếm giải trí tiết kiệm hơn.
Tôi không cảm thấy cần phải xin lỗi vì thích lối sống xa hoa, nhưng tôi thực sự thấy mình như một kẻ thất bại trong hoàn cảnh này. Tôi không thể nói thay cho Dave, nhưng tôi ghét phải dùng thẻ tín dụng hàng ngày và ước có thể cắt bỏ chúng.




Source: https://afamily.vn/vo-chong-tre-kiem-700-trieu-thang-song-can-ho-cao-cap-hao-nhoang-do-hieu-2-xe-sang-nhung-su-that-ngheo-kho-khien-ai-cung-giat-minh-20211228194951321.chn